-->
Người Công giáo Việt Nam với Tết cổ truyền
31/01/2022
Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh
12/02/2022
Show all

Lễ dâng Đức Giêsu vào Đền Thánh

LỄ DÂNG ĐỨC GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH

(Lc 2,22-40)

Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo Lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài.

Lời cụ già Simêon âm vang đều đặn, nhưng đầy hứng khởi. Trong lời nguyện hân hoan này, là cuộc gặp gỡ đẹp rạng rỡ giữa cao niên và ấu nhi, là sự giao duyên giữa Tân và Cựu, là cuộc tương phùng giữa lá sắp về cội với một mầm xanh. Cụ già Simêon mãn nhãn khi mặt đối mặt với Hài Nhi đang được Maria ẵm trên tay. Cụ xác tín rõ đó là ơn cứu độ đã được loan báo không biết bao nhiêu lần mà kể. Lời chúc tụng này của Simêon cũng mở ra một con đường cứu độ thênh thang, vì ơn cứu độ đó không chỉ dành riêng cho dân tộc Do Thái, mà là cho muôn dân. Cũng cùng bối cảnh, có sự xuất hiện của nữ tiên tri Anna. Lòng đầy mãn nguyện, bà tung hô sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai trong hình hài một thơ trẻ. 

Điểm đáng chú ý là lời tiên báo của Simêon về lưỡi đòng đâm thâu lòng Đức Mẹ. Theo luật Môisê, mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa, nên để chuộc lại con thì có nghi thức dâng tiến một lễ vật cho Thiên Chúa trong Đền Thờ. Tuy nhiên, Hài Nhi Giêsu dù đã được chuộc lại bằng một đôi chim gáy, nhưng sẽ vẫn trở thành “con chiên bị sát tế” để dâng lên Thiên Chúa trong một chiều ảm đạm trên Đồi Canvê. Đó chính là nguyên do cho sự tan nát cõi lòng Đức Mẹ. 

Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi sự quy tụ. Chính Ngài đã thúc đẩy cụ ông Simêon và cụ bà Anna để lên Đền Thờ ngày Đức Mẹ dâng con. Ngày nay, Ngài cũng nhóm họp những người đã chịu phép thanh tẩy, để những người nam người nữ này sống một lý tưởng đặc biệt, theo sát Đức Kitô hơn. Đức Kitô là ánh sáng, nghĩa là chân lý và sự thật tuyệt đối. Theo Đức Kitô là cầm đèn sáng trong tay để đón chờ nguồn của mọi sánh sáng, với sự thức tỉnh và sẵn sàng.

Trong ngày lễ kính hôm nay, chúng ta thành tâm xin cho được lòng vâng phục tuyệt đối như Mẹ: dù biết con mình là Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn theo đủ mọi nghi thức được truyền lại; dù sinh con trong cơ cực và sẽ mất con trong đau đớn, nhưng Mẹ vẫn sống trọn tiếng “Fiat” của mình. 

Nguyện xin Chúa cho chúng ta sự khiêm tốn để nhận biết rằng: chúng ta đã mở đôi tay để đón nhận tất cả một cách miễn phí, thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải sẵn sàng trao ban miễn phí. Đức Giêsu là sự miễn phí lớn nhất trong cuộc đời chúng ta, do đó chúng ta phải loan báo và chia sẻ Ánh Sáng đó cách miễn phí cho những người chúng ta gặp gỡ.

MJ Tuyết Ny, OA

Comments are closed.

Liên hệ