-->
Ơn Gọi Tu Trì
08/06/2011
Khóa Liên Tập Viện ở Pháp 2010-2011
26/06/2011
Show all

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A

Lời Chúa trong ngày hôm nay cho ta thấy nhiều hoa trái của ơn Thánh Thần. Đó chính là sự bình an, ơn tha tội, ơn nói tiếng lạ, ơn khôn ngoan, ơn chúc tụng những kỳ công Chúa,…

Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 20, 19-23) kể lại việc Chúa sống lại và ban Thánh Thần của Ngài cho các môn đệ. Sau thất bại của Thánh giá theo cái nhìn của người đời, sau cái chết ô nhục của Thầy mình, các môn đệ run sợ người Gio Thái, các môn đệ lo sợ sẽ cũng chung số phận như Thầy mình, vì thế họ đã đóng hết cửa lại và co ro ngồi trong nhà. Trong lúc các ông lo sợ, Đức Giêsu hiện ra ở giữa họ và ban bình an cho họ. Có vẻ như các môn đệ vẫn chưa tin đó là Đức Giêsu, vì thế ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn Ngài. Khi được biết đó là Chúa, các ông không còn sợ hãi nữa và hân hoan reo mừng.

Nhưng sự bình an và niềm vui mà Đức Kitô ban tặng không phải là một niềm vui và bình an thụ động. Các môn đệ không chỉ nhận bình an rồi đứng đó chờ đợi hay hưởng thụ, nhưng cùng lúc các ông nhận bình an của Ngài, đó cũng là lúc các ông nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng « Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em » (Ga 20,21). Ngài ban Thần Khí của Ngài cho các ông và ban cho các ông quyền trói buộc hay tha tội cho con người. Như vậy ơn của Chúa không phải chỉ cho chúng ta mà thôi. Nhưng Ngài ban cho chúng ta để rồi đến lượt chúng ta, chúng ta chia sẻ cho người khác.
Trong Sách công vụ Tông đồ, thánh sử Luca kể lại việc Chúa Thánh Thần hiện xuống bằng một « màn » hết sức sống động : tiếng động từ trời, gió mạnh, lưỡi lửa, … Có lẽ Thánh sử dùng những hình ảnh rất động này để nói lên sức mạnh của Thánh Thần chăng ? Và những người được Thánh Thần ban ơn cũng bắt đầu « hành động ». Họ bắt đầu nói các tiếng lạ của khách hành hượng qui tụ mừng ngày lễ Ngũ tuần theo đạo Gio Thái. Hằng năm cứ vào lễ Ngũ tuần, những người theo đạo Gio thái tứ xứ lại trở về Giêrusalem để tưởng nhớ giao ước Thiên Chúa đã lập với dân Người trên núi Sinai. Hành hương Giêrusalem vào ngày lễ Ngũ tuần là một nghi lễ của người Gio thái trong nước cũng như hải ngoại. Điều đó trở thành phong tục của họ. Nhưng khác với mỗi năm, năm nay, các khách hành hương nghe các môn đệ Chúa Giêsu, những người Galilê nói các tiếng của họ. Họ sững sờ ! Họ chất vấn ! Những ngư dân chài lưới nghèo đói sao lại giỏi vậy ? Làm sao họ nói được đủ thứ tiếng ? Làm sao họ chúc tụng Thiên Chúa bằng tiếng của chúng ta ? Các khách hành hương chất vấn và ngạc nhiên về việc các môn đệ nói tiếng lạ.
Nhưng sức mạnh của Thánh Thần vượt lên trên tất cả mọi hiểu biết của con người. Sức mạnh của Thánh Thần làm cho các ngư dân nhút nhát trở nên can đảm loan báo các kỳ công siêu việt của Thiên Chúa.
Đó cũng chính là điều Thánh Phaolô khẳng định : « Không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí » (1Cr 12,3). Đức Giêsu cũng khẳng định điều đó khi ông Phêrô tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa : « Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng Ngự trên trời » (Mt 16, 17). Như vậy, khi một người tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, chính là nhờ Ơn Trên. Thánh Phaolô nói đó chính là ơn Thánh Thần. Và Thánh Phaolô còn nói mặc dù có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có duy nhất một Thần Khí. Chính Thần Khí đã ban tặng ân sủng cho mọi người tùy theo nhu cầu của từng người và Thánh ý của Thiên Chúa. Như vậy có người thì có ơn thông hiểu, có người thì có đặc sủng chữa bệnh, có người thì có ơn nói tiên tri,… Thánh Phaolô sử dụng hình ảnh thân thể để nói lên Thân mình Chúa Kitô là Giáo Hội. Như trong thân mình mỗi người, dù có nhiều bộ phận, tất cả các bộ phận hợp thành một thân thể. Thân mình Chúa Kitô cũng vậy, mặc dù có nhiều thành phần : Gio thái, Hy lạp, nô lệ hay tự do,… Tất cả đều hợp thành một thân thể trong Thánh Thần là Đức Kitô phục sinh.
Ngày hôm nay, Đức Kitô thực hiện lời hứa của mình : « Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. » (Ga 14, 16).
Trong ngày lễ trọng đại này, Hội Thánh ban tặng cho chúng ta các bài đọc thật lý tưởng và sâu sắc về ơn Thánh Thần, về Giáo Hội được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, về ơn gọi của mỗi người trong Thánh Thần.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, xin hãy sưởi ấm lòng chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con luôn sống trong tình yêu này và làm cho Tình Yêu lan tỏa chung quanh chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh, sự can đảm và lòng nhiệt tâm để loan báo Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh. Chúng con tin rằng Ngài luôn ở mãi với chúng con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ