-->
Niềm vui mới: Hành hương Walsingham- Anh Quốc
05/09/2016
Khai giảng năm học 2016-2017 – Giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời
29/09/2016
Show all

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN 15/08/2016

“Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng

Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc”

Hòa chung trong niềm hân hoan của ngày lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, các Thánh trên trời cùng với đại gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời, các ân nhân, thân nhân và mọi thành viên trong Giáo Hội đều cùng nhau chia sẻ niềm vui, cảm nhận nguồn bình an và niềm hy vọng. Trong niềm vui tràn ngập đó, Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời chúng con càng trào dâng lòng biết ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vì hôm nay cũng là lễ tiên khấn của bốn Sơ tại Việt Nam.

Tạ ơn Chúa vì thời tiết và không khí của ngày lễ rất mát mẻ và dễ chịu. Thánh lễ và chương trình tiệc mừng được tổ chức tại Giáo xứ Hàng Xanh, vì thế chúng con nhận được sự đón tiếp và giúp đỡ ân cần, nồng hậu của Cha Chánh xứ, Cha Phó và mọi giáo dân trong giáo xứ. Chúng con chào đón anh, chị em trong gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời từ khắp nơi tuôn về, gia đình của các Sơ khấn sinh, các ân nhân, tất cả các khách mời cùng với cộng đoàn giáo xứ Hàng Xanh. Sau phần đón tiếp và gặp gỡ, chúng con cùng tất cả các khách mời chuẩn bị tâm tình để bước vào Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cũng là lễ tiên khấn của các Sơ Tận Hiến.

dsc_5696Thánh Lễ diễn ra cách trang nghiêm và tâm tình, niềm vui cùng với tâm tình tạ ơn hòa vào trong nhiều cảm xúc khác nhau. Các Sơ tiên khấn : Sr. Têrêsa d’Avila Chúa Giêsu Thánh Thể Nguyễn Thị Hoàn, Sr. Têrêsa Lòng Chúa Thương Xót Ngô Thị Hoàng Yến, Sr. Maria Thánh Giá Chúa Giêsu Phan Thị Tuyết Ny và Sr. Maria Chúa Phục Sinh Nguyễn Thị Hải cảm nghiệm niềm hạnh phúc như vỡ òa khi từ nay mãi mãi thuộc trọn về Chúa, Giáo Hội và Hội Dòng. Trước sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, sự bảo trợ của Mẹ Maria, trong tay Chị  Eugénie KONE Bénin, Bề Trên Vùng Pháp – Đại diện Bề Trên Tổng Quyền, các Sơ đã khấn hứa cùng Thiên Chúa sống Vâng phục, Khó nghèo và Khiết tịnh theo Tu Luật của Thánh Augustinô và Hiến Pháp của Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời.

dsc_5639

Giây phút đọc lời tuyên khấn

Giây phút tiên khấn tuy diễn ra rất nhanh nhưng lời khấn thuộc trọn về Chúa trong đời sống thánh hiến sẽ đồng hành và là kim chỉ nam cho hành trình dấn thân của các Sơ. Các Sơ từ nay mang trong tim lời khấn hứa cùng Chúa để can đảm “băng ngàn vượt biển”, trở thành những người thợ nhiệt tâm vì Nước Trời. Một lần khấn hứa là trọn đời sống cho Chúa và tha nhân, không phải là phút chốc nhưng là một hành trình phấn đấu liên lỉ không ngừng để “Nguyện Nước Cha trị đến”.

Niềm vui tiếp tục được nối dài qua buổi tiệc mừng thân tình và giản dị. Mọi người không ngớt lời chúc mừng và chia sẻ niềm hạnh phúc với các tân khấn sinh, thân nhân và Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời chúng con. Lồng ghép vào buổi tiệc là các tiết mục văn nghệ dễ thương, sôi động và ý nghĩa càng làm niềm vui của buổi lễ tròn đầy hơn.

Sau khi cùng cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh Lễ tiên khấn và chia sẻ những giây phút đầy ý nghĩa với các Sơ khấn sinh, chúng con đều trào dâng trong mình những tâm tình rất riêng. Niềm vui chan hòa với nhiều xúc động. Xúc động vì nét đẹp của những tâm hồn quảng đại, hy sinh và xả thân liên lỉ. Nét đẹp trong đôi mắt, nụ cười và những giọt nước mắt trên gương mặt của cha mẹ và những người thân trong gia đình các Sơ khấn sinh vì biết bao năm hy sinh không ngại khó khăn dâng con cho Chúa. Nét đẹp trong khao khát thánh hiến cho Chúa để phục vụ Chúa và tha nhân của các Sơ khấn sinh. Nét đẹp trong trái tim chan chứa niềm hy vọng của mọi người tham dự thánh lễ vì Nước Chúa không ngừng được mở ra bởi những bước chân loan báo Tin Mừng.

dsc_5729

Sr Hoàng Yến thay mặt các chị em bày tỏ đôi lời cảm ơn cộng đoàn

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện trên Hội Dòng chúng con nói chung và trên các tân khấn sinh nói riêng. Tạ ơn Mẹ Maria Cực Thánh vì đã luôn chuyển cầu, gìn giữ và che chở Hội Dòng Tận Hiến chúng con và gia đình Đức Mẹ Lên Trời trong suốt dòng lịch sử. Chúng con cám ơn tất cả ân nhân và mọi người đã tham dự Thánh lễ thật sốt sắng và cầu nguyện cho các tân khấn sinh cũng như Bổn Mạng gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời chúng con. Xin Thiên Chúa tình yêu và bình an luôn tuôn tràn hồng ân xuống trên từng Hội Dòng, từng gia đình và từng thành viên trong cộng đoàn dân Chúa.

Maria Đan Trinh – Thỉnh sinh OA

dsc00299

4 tân khấn sinh cùng quý Cha đồng tế

dsc_5743

Gia đình Sr Tuyết Ny

dsc_5746

Gia đình Sr Hải

dsc_5739

Gia đình Sr Hoàn

dsc_5740

Gia đình Sr Hoàng Yến

dsc_5769

Múa “Hồng ân đời dâng hiến” của các em Thỉnh sinh

Cha Bosco Nguyễn Văn Đình (OFM) cùng các chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

dsc_5645 dsc_5818

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ