-->
Toàn văn Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
28/03/2021
Lễ Phục Sinh
03/04/2021
Show all

Chân Phước Paul – Helène (PSA)

Phaolô Hélène Saint Raymond thuộc dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời.

Chị sinh tại thủ đô Paris, ngày 24 tháng giêng năm 1927. Chị là một kỹ sư. Năm 1952, chị gia nhập Hội dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời và chị đã tuyên khấn trọn đời năm 1960.

Từ năm 1954 đến năm 1957 chị phục vụ cho các gia đình công nhân nghèo ở Creil, một tỉnh lẻ cách thủ đô Paris 80 km. Sau đó, chị đã tiếp tục theo học chuyên ngành y tá và chị đã làm việc cho các gia đình công nhân trong các khu phố tại thủ đô Paris.

Theo dòng thời gian, sứ vụ chị luôn chất chứa tinh thần truyền giáo mãnh liệt và sự sẵn sàng nội tâm. Đêm vọng của lễ khấn trọn đời, chị đã viết: “con cảm nhận rằng con là một nhà truyền giáo để phục vụ Chúa và Giáo hội ở đây cũng như một nơi khác trong một khu phố nhỏ ở Paris hoặc ở Châu Mỹ Latinh. Nhưng con có một ước muốn tự tận đáy lòng về sự sẵn sàng đến nơi mà Chúa muốn gửi con đi.”

Năm 1963 Chị được gửi đến Algeria và chị ở lại đó đến năm 1974. Sau đó chị đến Tunisia một năm đó, rồi trở về Algeria năm 1984.

Những ngày đầu ở Algeria chị là nhân sự chủ chốt tại một trung tâm y tế xã hội của dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời (PSA). Chính trung tâm này là nơi phục vụ con người xã hội ngang qua việc phục vụ các gia đình nghèo, các gia đình công nhân, bên cạnh đó trung tâm còn có một phòng khám tư nhân.

Ở Casablanca chị phụ trách nhóm trẻ bị sinh non và chị rất chú tâm đến những người vì lý do chính trị mà phải sống ẩn giật.

Trở lại Algeria năm 1984 chị sống ở cộng đoàn Ksar el Boukhari, nơi chị hành nghề y tá ở trong trường học.

Năm 1988 chị chuyển đến cộng đoàn Belcourt ở Algeria chị làm việc tại thư viện Casbah với Thầy Henri Vergès. Tại đây chị bị bắt bớ và bị sát hại với thầy Henri Vergès ngày 8 tháng 5 năm 1994.

Những năm cuối đời của chị tại Algeria, chị đương đầu với bạo lực đang diễn ra nơi đây, chị tuyên bố rằng: «chính mình phải bắt đầu chống lại bạo lực của bản thân”.

Trong bối cảnh đất nước Algeria bị khủng bố và tấn công của Hồi giáo, Đức Hồng y Tessier nói với cộng  đoàn khi thấy tình hình nguy hiểm, nhưng chị trả lời Đức Hồng y rằng “cuộc đời của chúng ta đã cho đi”.

Trong tang lễ của chị ngày 12 tháng 5 nhằm ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Đức Hồng Y Teissier tuyên bố rằng ngài khâm phục thầy Henri Vergès và sơ Phaolô Hélène, những con người làm chứng cho tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa và sự cho đi vô vị lợi cách tuyệt đối dành cho Giáo hội, cũng như sự trung tín với người dân Algeria. Sơ là một nữ tu chứng tá cho cuộc đời, đó là sự cho đi và hy sinh vì những người bé mọn và nghèo khổ. Sơ đã dành rất nhiều tình yêu cho họ. Đó cũng là điều mà sơ đã nhận được rất nhiều khi làm chứng cho Chúa Giêsu trong môi trường của người Hồi giáo, sơ luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng và đức tin của người khác. Bên cạnh đó, sơ cũng đào sâu đức tin Công giáo của mình. Đó là sự đòi hỏi của đời sống theo tinh thần Tin Mừng.

Ngày 8 tháng 12 năm 2018 tại Oran nước Algeria đã diễn ra Lễ Phong Chân Phước cho 19 vị Tử Đạo. Sơ Phaolô Hélène là một trong số những người vị Tử Đạo được cử hành trong thánh lễ này.

(Nguồn bài: Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời)

Comments are closed.

Liên hệ