Ngày hội ngộ là ngày sum họp của một gia đình. Như một điểm hẹn quen thuộc mỗi năm, lần thứ XV này, ngày Hội Ngộ Liên Tôn của các đạo hữu, đạo tâm thuộc nhiều tôn giáo khác nhau lại diễn ra trong tinh thần huynh đệ đại đồng, với chủ đề “Hiệp tâm tỏa lan hy vọng”.
Gọi là “một gia đình”, bởi nơi đây, Thiên Chúa – Đấng Tối Cao – là điểm quy hướng; Ngài là Cha, và tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Dù khác tôn giáo, tín ngưỡng, tất cả đều cùng hướng đến một mục đích chung: tôn thờ, yêu mến, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Ngày hội ngộ là dịp để gặp gỡ trong tinh thần hòa bình và hữu nghị, để lắng nghe và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thiêng liêng trong ánh sáng của sự thật và tình yêu.
Năm nay, trong bầu khí Hiệp Thông của Năm Thánh 2025, các tôn giáo – Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, đạo Cao Đài, đạo Baha’i, Minh Lý đạo… – đã cùng quy tụ để chia sẻ về “niềm hy vọng.”
Mỗi tôn giáo, mỗi niềm tin là một sắc màu riêng trong bức tranh chung sống động và hài hòa của nhân loại. Mỗi truyền thống là một chứng nhân của hy vọng, một ngọn lửa nhỏ góp phần thắp sáng thế giới, là men trong thúng bột đang nở, giúp con người được biến đổi từ bên trong. Tất cả đều quy hướng về những điều thiện hảo, cùng ước mong sống niềm hy vọng dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu, trên hành trình tìm kiếm Chân – Thiện – Mỹ.
Theo giáo lý Đạo Baha’i, hy vọng không chỉ là lời nói, nhưng là hành động can đảm, kiến tạo một tương lai không sợ hãi, đưa nhân loại đến thời kỳ trưởng thành, nơi con người được sống trong hòa bình và an vui. Với Đạo Cao Đài, hy vọng là cầu nối yêu thương, là ngọn lửa sưởi ấm con tim, đưa thế giới ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Còn trong Phật giáo, hy vọng chính là tìm lại ý nghĩa của cuộc sống; không nằm ở sự chinh phục, nhưng ở khả năng cảm thông và lòng từ bi. Hy vọng là biết buông bỏ khổ đau, là con đường tỉnh thức, trí tuệ và nhân ái, mà mỗi người đang kiên trì bước đi trong hiện tại.
Trở lại với đức tin Kitô giáo, hy vọng bắt nguồn từ Đức Kitô chịu đóng đinh và Phục sinh. Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là trốn chạy đau khổ, nhưng là chuyển hóa nó bằng tình yêu và lòng tin. Chúng ta được mời gọi sống hy vọng – mang đến can đảm, yêu thương và kiên nhẫn cho con người hôm nay. Trên hành trình này, ta không đơn độc, nhưng được nâng đỡ và cùng đồng hành với nhau như những người hành hương đức tin.
Cảm ơn buổi hội ngộ liên tôn – nơi các tôn giáo được chia sẻ với nhau niềm hy vọng sống động. Hy vọng ấy không xa xôi, nhưng đang hiện diện trong từng việc nhỏ bé mỗi ngày. Dù thế giới còn nhiều biến động, Chân – Thiện – Mỹ vẫn hiện hữu, vẫn lớn lên âm thầm trong tấm lòng lương thiện của mỗi người. Ngoài các bài chia sẻ của đại diện các tôn giáo, Hội Ngộ Liên Tôn còn là dịp để làm quen, gặp gỡ và học hỏi, đặc biệt qua giờ giải lao. Dù ngắn ngủ nhưng đủ để cho mỗi người trao cho nhau những ánh mắt, nụ cười, những lời hỏi han và học hỏi về tôn giáo của nhau.
Một cái bắt tay, một nụ cười trao ban.
Một ánh mắt thân thương, một sự trìu mến đong đầy con tim.
Một sự lắng nghe chân thành, một câu chuyện được mở ra trong cảm thông.
Xin được mượn lại lời vang vọng trong buổi Hội Ngộ: “Bóng tối không thể dập tắt ánh sáng; chỉ có ánh sáng của tình yêu mới có thể xua tan bóng tối của hận thù và chia rẽ.”