-->
SUY NIỆM VỀ THÁNH THỂ
29/05/2024
KINH THÁNH – SỨC MẠNH CHO ĐỨC TIN
13/07/2024
Show all

MẸ EMMANUEL MARIE CORRENSON

Marie Correnson (1842- 1900) sinh ra trong một gia đình tri thức khá giả. Ngay từ thuở thiếu thời, trong ước muốn của song thân, thiếu nữ đã được giáo dục một cách kĩ lưỡng cả về tri thức và nhân đức.

Cứ ngỡ rằng cuộc đời của chị sẽ êm đềm trôi qua như bao thiếu nữ cùng thời khác: lớn lên, lập gia đình và dưỡng dục con cái… Thế nhưng, ý Chúa nhiệm mầu đã tách riêng người con gái đó để thực thi một công trình vĩ đại, trở thành đấng Đồng Sáng Lập và là người Mẹ đầu tiên của Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời.

Ở tuổi đôi mươi, thiếu nữ đã đắn đo và sợ hãi. Trở thành Mẹ của các Nữ Tu ư? Chị sợ rằng bản thân không thể chu toàn được trách nhiệm to lớn này. Thế nhưng, lời mời gọi của Thiên Chúa mạnh mẽ đến nỗi đã trao cho thiếu nữ một sự cản đảm để lên đường bất chấp sự phản đối của gia đình. Tiếng xin vâng trọn đời của Mẹ đã minh chứng rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” ( Lc 1, 37). Trong một buổi chiều tháng 6 năm 1967,  Mẹ đến Rochebelle trong niềm hạnh phúc vô bờ của các chị em Tận Hiến. Rời khỏi gia đình với những người thân mà Mẹ rất mực yêu thương, Mẹ lên đường để đến với những chị em mà từ đây họ sẽ gắn bó trọn đời với Mẹ. Lời kinh Magnificat đã được cất lên với cả tâm hồn. Trong sự khiêm nhu và thầm lặng, Mẹ khoác trên mình bộ tu phục để từ đây, Mẹ hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Đúng với tên gọi Marie de la Compassion, cả cuộc đời Mẹ là một sự xin vâng liên lỉ và phó thác… Noi gương Mẹ, xin cho các chị Em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, hôm nay và tương lai, luôn chọn thánh ý Chúa làm tất cả và luôn hạnh phúc vì được là khí cụ của Ngài.

                                                                                                       Ban truyền thông OA

 

Comments are closed.

Liên hệ