-->
Logo Năm Mục Vụ 2024
06/12/2023
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô
18/12/2023
Show all

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Kể từ khi nguyên tổ sa ngã, tội lỗi và đau khổ thống trị cả thế giới. Khu vườn đẹp tươi Eđen trở thành một cánh đồng khô hạn, điệu nhạc du dương của vườn địa đàng được thay thế bằng tiếng kêu khóc thảm thiết của con người, và hai con người ngày ngày sánh bước bên nhau nay né tránh nhau, né tránh Thiên Chúa…

Tất cả mọi sự Thiên Chúa đã tạo dựng đều tốt đẹp, nhưng chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi của cám dỗ, nguyên tổ đã làm cho khung cảnh ban sơ nhuốm màu đen tối. Điều lạ lùng là Thiên Chúa luôn có đường lối hết sức mầu nhiệm: Ngài dùng chính cái sai lỗi để làm nên cái mới, để cái mới thế chỗ cho cái sai lỗi và chữa lấy cái sai lỗi.

  • Nếu Eva ăn trái cấm rồi dẫn đường cho cả nhân loại ngụp lặn trong tội, thì Đức Maria – Eva mới sẽ vâng phục trong khiêm hạ để tham dự vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
  • Nếu Eva vì con rắn mà lôi kéo cả Ađam phạm tội, thì Đức Maria – Eva mới và miêu duệ của Maria, sẽ đạp nát đầu con rắn.

“Kính chào Bà đầy Ân Sủng”! Lời chào của thiên sứ Gabriel ngày xưa đã cho hậu thế nhìn ngắm một dung nhan đầy đức hạnh của một thiếu nữ Xion. Đặc ân không vương tội tổ tông được dành riêng cho Mẹ, và cùng với ân sủng đã lãnh nhận, Mẹ cộng tác phần mình trong việc gìn giữ đặc ân này trong suốt cả cuộc đời.

Eva là “mẹ của chúng sinh”, mẹ của mọi con người. Vì Eva đã mang trong mình mầm mống tội, nên tội lỗi cũng chảy trong huyết quản của mọi đứa con của Eva. Còn Đức Maria là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể và là mẹ của nhân loại mới – một nhân loại gồm tất cả những ai được sinh ra trong nước và Thánh Thần.

Vì Con của Mẹ là Ngôi Lời, là Lời, và Mẹ đã cưu mang Lời ấy trong cung lòng trinh khiết, nên Mẹ thật là cuốn sách quý báu, huyền nhiệm để từng Lời được viết ra.

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta hãy cùng ngợi khen Thiên Chúa, vì công trình tạo dựng, cứu chuộc đầy yêu thương và mầu nhiệm, vượt quá trí hiểu của con người. Chúng ta hãy cùng chúc tụng Mẹ, một người nữ vượt trổi và duy nhất, được chọn vào kế hoạch đặc biệt của Thiên Chúa, đã đóng góp phần mình một cách trung thành và tin tưởng, để chiến thắng của Thiên Chúa trên sự ác thật sự vẻ vang. Sau hết, chúng ta hãy cùng nài xin Mẹ soi lối chỉ đường, dẫn mỗi chúng ta tìm đến máng cỏ, với tất cả những hy sinh đã quyết tâm trong Mùa Vọng năm nay.

M.J Tuyết Ny, OA

(Hình ảnh: sưu tầm)

Comments are closed.

Liên hệ