-->
KINH THÁNH – SỨC MẠNH CHO ĐỨC TIN
13/07/2024
HỒNG ÂN TIÊN KHẤN – 17/08/2024
03/09/2024
Show all

“ Venez en procession” – HÃY ĐẾN TRONG ĐOÀN RƯỚC

“ Venez en procession” – Hãy đến trong đoàn rước–  là chủ đề của tuần hành hương quốc gia Lộ Đức năm nay. Vì lý do diễn ra Olympique nên chương trình hành hương của gia đình Đức Mẹ Lên Trời năm nay rút ngắn hơn, chỉ bắt đầu từ 12/08-16/8. Dù đã nghe đến Lộ Đức từ lâu, nhưng năm nay, lần đầu tiên tôi được tham dự chuyến hành hương về bên Mẹ.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở ga Paris-Montparnasse vào buổi trưa, trong khi nhóm ở Lille miền Bắc thì đã khởi hành từ sáng sớm. Đầu tiên, chúng tôi đón gặp sơ trưởng nhóm, nhận bảng tên, thông tin và nhập đoàn với họ. Đa phần, những người khỏe mạnh tham gia hành hương đều đăng kí phục vụ. Họ chọn làm tiếp đón, vận chuyển hành lý và bệnh nhân, ban y tế, ban chăm sóc bệnh nhân, ban phụng vụ trên tàu…Cùng đi với toa chúng tôi có 3 bệnh nhân, do đó mà có các tình nguyện viên đến để phục vụ bữa ăn và theo dõi sức khỏe cho họ.

Tàu khởi hành từ 13h, vượt hành trình cả gần 800 cây số, rời xa Paris hoa lệ để tới vùng đồng quê xa xôi, nơi ngày xưa Đức Mẹ tỏ mình ra cho các bạn nhỏ. Dọc đường, chúng tôi đã lần chuỗi Mân Côi, xen kẽ là điệp khúc Ave Ave Maria để dẫn chúng tôi lên đường với Mẹ.

Tàu dừng chân ở Lộ Đức lúc 18h, từ ga tàu, chúng tôi đã thấy vương cung thánh đường  bên dãy núi đá, cả đoàn tàu lại cất lên Ave Maria để chào Mẹ, như Mẹ cũng đang chào đón chúng tôi, những đứa con từ khắp nơi đổ về nhân dịp đại lễ 15/08. Ở cổng ra vào đã có sẵn ê-kip đón tiếp, các bạn trẻ với những chiếc xe càng để chuyển hành lý của bệnh nhân về chỗ trọ. Những chiếc xe lăn đã sẵn sàng..Sau đó, ai nấy đều di chuyển về chỗ ở của mình, nghỉ ngơi, ăn tối. Ngay sau đó, lúc 8h30 tối, chúng tôi đã có cuộc gặp mặt đầu tiên cho các nhóm phục vụ của mình.
Đối với chúng tôi, những tình nguyện viên đều có phục vụ khác nhau. Nên từ sáng sớm, ai nấy đều tìm nhóm của mình để làm quen và trao đổi công việc. Vì hạn chế về ngôn ngữ, tôi chọn đăng ký vào nhóm “tiếp nước” của các bạn nhỏ từ 7-9 tuổi với vai trò đồng hành. Nhiệm vụ của chúng tôi là trong việc kết hợp hành hương, giúp các trẻ khám phá đức Tin và trao sự phục vụ. Các em sẽ cộng tác cùng các anh chị lớp trên để rót nước cho bệnh nhân trong thánh lễ, hội thảo và đoàn rước. Bên cạnh đó, các em được tổ chức chương trình hành hương với độ tuổi của mình: thăm viếng thánh đường, khám phá “con đường dấu chỉ” để đi đến cuộc hiện ra và thông điệp của Đức Mẹ, xét mình và xưng tội, rước kiệu thánh thể…Mặc dù có những hạn chế về thời tiết, chúng tôi phải thay đổi chương trình đã đề ra trước đó và tổ chức những hoạt động trong nhà cho các em. Nhưng trên tất cả, đó là niềm vui mà chúng tôi đã nhận được trong quá trình làm việc với nhau.

Ở Lộ Đức, tôi thấy sự sống động của Giáo Hội biểu trưng nơi những người từ nhiều nơi trên thế giới chạy đến cùng Mẹ. Những đoàn rước đông đảo trong ánh nến lung linh. Những buổi lần chuỗi bằng những lời kinh kính mừng đa ngôn ngữ. Tôi rất xúc động khi nghe tiếng mẹ đẻ của mình được cất lên trong đoàn rước ấy. Tôi thấy được sự khát khao cầu nguyện và sự chữa lành của đoàn người dập dìu đến. Họ không chỉ là những tín hữu nhưng còn là những người đang tìm kiếm Chúa qua việc đến với Mẹ.

Vâng, Lộ Đức có chỗ cho mọi người. Hãy đến và bạn sẽ thấy, ai cũng có thể cho đi thứ gì đó nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ. Mặc dù không có nhiều thời gian để tham dự các chương trình của đoàn hành hương, nhưng những tình nguyện viên như tôi cũng có chặng “hành hương” của riêng mình. Rời khỏi miền đất thiêng, mang theo niềm hy vọng và xin Mẹ cũng chữa lành cho mỗi tham dự viên sau hành trình này.

Sr Maria Thúy, OA

Comments are closed.

Liên hệ