-->
“ Venez en procession” – HÃY ĐẾN TRONG ĐOÀN RƯỚC
21/08/2024
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ – 14/9
14/09/2024
Show all

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN – 17/08/2024

“Hạnh phúc của con là ở kề bên CHÚA”  (Tv 73, 28)

Thật hạnh phúc cho chúng em được tuyên khấn trong Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời trong ngày 17/8/2024 vừa qua. Một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc với sự hiện diện của bố mẹ, những người thân yêu trong gia đình, họ hàng, bạn bè và cả cả sự hiện diện của anh chị em trong gia đình Đức Mẹ Lên Trời. Tất cả như hoà quyện với nhau trong tình hiệp thông để cùng trở nên lễ tế ngát hương dâng lên Thiên Chúa. Chúng em xác tín rằng sự tháp nhập vào Hội dòng sẽ dẫn đưa chúng em tới gần Đức Ki-tô hơn.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a giúp chúng em ý thức hơn về ơn gọi cao quý của mình: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1, 4). Từ đó, chúng em biết trân trọng và cố gắng sống tốt ơn gọi của mình hơn theo những chỉ dẫn của Thánh Phao-lô: “Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Anh em đừng rập theo đời này nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa” (Rm 12, 1-2). Và đặc biệt trong bài Tin Mừng theo Ga 15, 5.9-17, chúng em được mời gọi ở lại trong Đức Ki-tô và ở lại trong chị em để sinh được nhiều hoa trái. Đó chính là hai khía cạnh quan trọng trong đời sống tu trì: đời sống cầu nguyện và đời sống cộng đoàn. Khi chiêm ngưỡng các vị Thánh, chúng em nhận ra các ngài gặt hái được nhiều thành quả trong hoạt động tông đồ bao nhiêu thì các ngài cầu nguyện càng nhiều, càng sâu sắc bấy nhiêu. Và đời sống cộng đoàn cần được sống trong bầu khí yêu thương và nâng đỡ thì mới phản ánh được tình yêu của Đức Ki-tô ở trần gian này. Đó chính là hai nguồn trợ lực lớn lao cho đời sống tu trì của mỗi người.

Tiếng đáp “Xin vâng” của chúng em không phải là tạm thời, là một năm, nhưng đó là tiếng đáp với trọn cả tâm hồn của chúng em muốn thuộc trọn về Chúa. Hành trình theo Chúa còn rộng mở phía trước, còn biết bao điều kỳ diệu chờ đợi chúng em khám phá và dấn thân, nhưng cũng không ít những khó khăn, thử thách nhằm tôi luyện chúng em. Trong tình yêu Chúa, chúng em đặt trọn niềm tin tưởng và quyết tâm vững bước theo Ngài. Xin mọi người tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho chúng em được luôn trung thành với ơn gọi thánh hiến Chúa đã trao ban.

Nguyện xin cho Nước Chúa được hiển trị!

Sr Têrêsa Trần Hằng, OA

Comments are closed.

Liên hệ