-->
Giêsu mục tử nhân lành – Chúa Nhật IV A Phục sinh
06/05/2017
Chúa Nhật VI A Phục sinh
19/05/2017
Show all

Thường huấn khấn sinh trẻ: Các lời khấn tu trì.

Đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm : Vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh.

Giữa những ngày nắng nóng oi ả của tiết trời Sài Gòn, trong khi người người đổ xô nhau về biển, lên núi để nghỉ ngơi và mừng lễ, thì các chị em khấn sinh khấn tạm Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi tụ họp nhau 3 ngày nơi đan viện Biển Đức nữ thanh vắng để cùng nhau chia sẻ, đào sâu hơn về đời sống thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm : Vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh.

Từ Nam Ban, Dĩ An, Bình Triệu, Bình Thạnh, 11 chị em khấn sinh cùng Sơ Thùy Tâm, người cùng đi với chúng tôi suốt những ngày học, đã trải qua những giây phút sôi nổi có, lắng đọng có, trầm tư có, và rộn ràng những tiếng cười cũng có. Mỗi ngày học của chúng tôi có giờ kinh nguyện và Thánh lễ đồng hành, thêm sức cho đời sống tâm linh. Chúng tôi bắt đầu khóa học với chứng tá về đời sống vâng phục và khiết tịnh của Cha Jean-Claude ERHART, một tu sĩ dòng Augustino Đức Mẹ Lên Trời. Với nụ cười hiền và giọng nói ấm áp, Cha mở ra cho mỗi chúng tôi cách nhìn và cách đón nhận hai lời khấn trên một cách sáng tạo, bình an và thanh thản trong đời tu sĩ của mình. Thiên Chúa vốn viết thẳng trên những đường cong, nên từ những gì là con người nhất nơi chúng ta, Ngài đều có thể biến trở nên tốt đẹp nếu như ta vâng phục thánh ý Ngài và luôn chọn yêu Ngài hơn tất cả mọi sự trên đời. Tu sĩ cũng là con người, không ai có thể cấm trái tim ta rung động, nhưng tình yêu trong Đức Kitô sẽ giúp chúng ta nhìn người khác bằng một ánh mắt tôn trọng và trân quý hơn.

DSCN1293

Cha Jean-Claude ERHART (AA); chứng tá về 3 lời khấn

Sau chứng tá của Cha là những buổi thuyết trình của các nhóm về các lời khấn, là những sẻ chia trong tình huynh đệ, là những khám phá về Đấng sáng lập dòng… Có những hình ảnh rất đẹp được mang đến giúp chị em suy tư, bàn thảo. Có những trăn trở, khắc khoải, ước ao được trình bày một cách đơn sơ, tin tưởng… Chúng tôi còn cùng nhau xem một vài trích đoạn về bộ phim tài liệu “Demain” (Ngày mai) nói về những khao khát, những sáng tạo rất âm thầm nhưng cao đẹp của biết bao con người muốn bảo vệ môi trường, muốn thay đổi thế giới. Vui nhất là giây phút mỗi chúng tôi vẽ cho mình một hình ảnh nữ tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời theo mong muốn và cách nhìn của mình trong thời đại hôm nay. Nhiều màu sắc, nhiều khát vọng, mỗi người đóng góp một bông hoa nhỏ vào vườn hoa của Hội Dòng, vườn hoa Hy vọng, vườn hoa Truyền giáo.DSCN1327

Kết thúc khóa học, dư âm còn đọng lại trong mỗi chúng tôi là lời mời gọi lên đường. Lên đường để tiếp tục sống đời thánh hiến của mình một cách nhẹ nhàng nhưng phó thác, luôn bám rễ vào Đức Kitô phục sinh. Lên đường để sống sứ vụ của mình trong một sự hiện diện đơn sơ, âm thầm nhưng đầy yêu thương.

Sr Thục Đoan, O.A.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ