24/1/2020
Hoán cải: Biến đổi con tim và tâm trí chúng ta
Cv 28, 4-6
“Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông Phaolô thì bảo nhau: “Chắc chắn người này là một tên sát nhân […]. Nhưng ông Phaolô giũ con vật vào lửa mà không hề hấn gì.6 Họ cứ đợi ông sẽ sưng phù lên hoặc lăn ra chết; nhưng đợi lâu mà không thấy có gì khác thường xảy đến cho ông, thì đổi ý và bảo ông là một vị thần”.
Suy niệm
Phân đoạn diệu kỳ về con rắn làm thay đổi cái nhìn của người dân đảo, chuẩn bị cho họ tiếp nhận lời loan báo của Chúa Kitô bởi Thánh Phaolô. Trong quá trình tìm kiếm sự hiệp nhất và hòa giải, đôi khi chúng ta được mời gọi xem xét lại cách chúng ta nhìn nhận các truyền thống và văn hóa khác.
Cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa Toàn năng Hằng hữu, trong công cuộc tìm kiếm sự thật một cách chân thành của chúng con, xin hãy thanh tẩy chúng con khỏi những ý nghĩ bất công đối với người khác và làm cho Giáo hội của chúng con lớn lên trong sự hiệp thông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chuyển ngữ: Nữ tu OA.
Dịch từ trang : https://unitedeschretiens.fr/