-->
Gặp gỡ Sr Eugénie – Bề trên Vùng Pháp
11/08/2016
HỒNG ÂN TIÊN KHẤN 15/08/2016
29/09/2016
Show all

Niềm vui mới: Hành hương Walsingham- Anh Quốc

Có lẽ nhiều người đặt chân đến nước Anh hay cư dân Anh quốc và nhất là người Kitô hữu đều mong có dịp đặt chân đến Norfolk, một hạt nằm ở phía Đông nước Anh, không chỉ bởi vùng đất này vốn được thiên nhiên ưu đãi, hay sự thân tình của người bản xứ, mà còn bởi mảnh đất này gói bọc ngôi làng mang tên Walsingham. Nơi mà từ thế kỷ XI, hàng triệu người đã đổ về đây bởi có ngôi nhà mà chị Richeldis de Faverches xây dựng dựa trên giấc mơ về Đức Mẹ Maria. Tuy ngôi nhà bị phá hủy năm 1539 nhưng hàng năm khoảng 300.000 người vẫn về hành hương. Và do thời thế lịch sử, chính trị cũng như giữa các Giáo hội địa phương tại Anh, điểm hành hương này phân thành hai nơi, một nơi dành cho người Anh giáo và phần còn lại dành cho người Công giáo. Từ nhiều năm nay, hành hương quốc gia Walsingham có tên Youth 2000 thường diễn ra vào tháng 8. Năm nay kéo dài từ ngày 25/8 đến 28/8, đã thu hút và quy tụ hàng ngàn khách hành hương, chủ yếu là các bạn thanh thiếu niên đến từ các quốc gia của Vương quốc Anh và đề tài xuyên suốt hành trình mang tên « Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta » Rm8, 37.

Điểm quy tu chính là một căn lều khá lớn được Ban Tổ chức và các bạn tình nguyện viên chuẩn bị và từ khi lễ khaiIMG_0223 mạc diễn ra thì căn lều này trở thành nơi thiêng liêng, nơi đặt Mình Thánh Chúa chầu Thánh thể suốt 4 đêm ngày. Đây cũng là nơi diễn ra phần lớn các hoạt động suốt mấy ngày liền : Thánh lễ, chầu Thánh thể, bí tích hòa giải, kinh chuỗi, hay các buổi hội thảo lớn,v.v…Còn các hoạt động khác được diễn ra ngoài trời hay trong các lều nhỏ xung quanh như rước kiệu Đức Mẹ, chia sẻ nhóm, gặp gỡ những người làm chứng về đức tin hay ơn gọi linh mục hay tu sĩ, ngoài ra còn có địa điểm vui chơi và học hỏi dành cho các em nhỏ.

Ắt hẳn các hoạt động là cơ hội để mỗi người tham dự khám phá, học hỏi, chia sẻ và đào sâu đức tin của mình, cũng như cảm nhận hơn nữa về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống và nhất là phần nào biết rõ hơn về chính bản thân mình. Đặc biệt là nhờ Bí tích hòa giải và mỗi người được chạm vào Mình Thánh Chúa trong giờ Chầu tối thứ 7, chắc chắn ai nấy đều được chữa lành cách nội tâm. Đây quả là một niềm vui quý báu và thiêng liêng.

Thánh lễ Bế mạc trưa Chúa Nhật khép lại chuyến hành hương toàn quốc năm nay trong niềm vui, hy vọng và bình an của Chúa, đồng thời mở ra một cánh cửa lớn cho khách hành hương, một con đường mới, một tinh thần mới, đặc biệt là nhiều niềm vui mới lãnh nhận và cho đi. Cùng với những lời chia sẻ đầy hóm hỉnh và khuyến khích chân tình của cha Stephen Wang trong bài giảng Phúc Âm, cha Tuyên úy của giới trẻ : sau chuyến hành hương này, rồi mỗi người sẽ trở về nhà, các bạn trẻ sẽ quay lại trường học hay nơi làm việc, vì thế, phải làm sao để làm sinh hoa kết quả những gì nhận được qua kinh nghiệm này và nhất là tiếp tục chia sẻ Đức tin Kitô giáo của mình với người khác trong môi trường sống hằng ngày. Câu hỏi cha đặt ra : Liệu chúng ta có thực sự sẵn sàng chết cho Đức Kitô và vì Giáo hội của Ngài hay không ? Ước mong mỗi người ghi nhớ và nỗ lực thực hiện khát vọng của mình.

Bản thân tôi may mắn tham dự lần này, tạ ơn Chúa về những điều khám phá mới mẻ và thú vị cũng như cảm nhận được qua các hoạt động khác nhau, nhất là việc suy ngẫm các Mầu nhiệm qua Kinh chuỗi Mân côi, và  những cuộc gặp gỡ hay chia sẻ đầy bất ngờ và ý nghĩa với các bạn trẻ cũng như với  các em thiếu nhi. Hơn nữa, cảm tạ Chúa vì tôi còn có cơ hội thăm viếng và cầu nguyện tại khu hành hương dành cho người Anh giáo, vui vì được tham dự cùng một nhóm bạn trẻ đi bộ, « Holy Mile » quãng đường dài một dặm, tức là khoảng 1.6km, cùng vui vẻ bước đi trên chặng đường ấy, mặc dù thỉnh thoảng sỏi đá làm đau nhói bàn chân, nhưng tôi mang trong mình một niềm vui khó tả, bởi trước hết chúng tôi cùng lần chuỗi hát kinh Đức Mẹ, ngoài ra, chính con đường này dẫn tôi đặt chân tới vùng đất hành hương dành riêng cho anh chị em người Anh giáo, và đặc biệt tôi ý thức về trách nhiệm cũng như mang trong mình sự hớn hở, vui mừng cùng với các chị em Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời trên khắp thế thực thi sứ vụ Đại Kết Kitô giáo theo Đặc sủng và tinh thần của Hội dòng.

Trở lại với chủ đề của chuyến hành hương, tôi tin chắc rằng, nhờ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh chúng ta là những người chiến thắng và vì chính Đức Giêsu Kitô, Đấng ngự trị trong tâm hồn chúng ta là Đấng Toàn thắng, chính Ngài giúp sức, nâng đỡ mỗi người vượt qua được những thử thách gian nan, những hạn chế hay khuyết điểm của bản thân và thiết nghĩ mỗi người tham dự đều có một Đức tin sống động và mang trong mình một niềm khát khao sống và thực hành đức tin ấy một cách thiết thực và triệt để. Vì lẽ đó, chúng ta cần tín thác mỗi ngày để sẵn sàng sống và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời.

Cuối cùng, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Maria Walsingham, nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành và ban Ân sủng hồn xác cho những người đặt chân đến mảnh đất hành hương này, cũng như cho những ai có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt, để mỗi người luôn giữ được niềm vui và bình an trong tâm hồn, cũng như giữ vững đức tin của mình hầu không ngừng chia sẻ những hoa trái ấy với nhiều người trong đời sống đức tin và thường nhật của mình.

Sr Phương Thúy, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ