-->
Hành hương Lộ Đức, niềm vui của nhiều người
05/09/2012
Lần đầu tiên cuộc đời thánh Augustinô được đưa lên màn ảnh rộng.
14/09/2012
Show all

Ngày tựu trường

Nắng sáng dần trở nên nhẹ nhàng hơn…

Tiếng ve rộn rã cả một mùa hè cũng không còn nữa…

Những cánh phượng đỏ cũng tàn dần…

Mùa hè thế là kết thúc, những cuộc chơi, những vui thú giải trí cũng dần khép lại.

Thay vào đó là tiếng trống trường rộn vang, là tiếng trẻ thơ náo nức đến lớp học với nhịp chân bước vội, là tiếng chim ríu rít trên cành như hòa chung với niềm vui học trò…

Ừ, hôm nay là ngày tựu trường… Dù có chút đổi thay, thì ngày tựu trường luôn thanh thoát và bình yên trong cái náo nhiệt rất riêng của nó…

Lưu xá sinh viên D’Alzon cũng như Cộng đoàn Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời cũng không nằm ngoài không khí háo hức và tươi trẻ ấy…

Các em sinh viên cũng đã tụ họp lại đông đủ để chuẩn bị ngày “khai giảng” chính thức cho một năm sống đạo và đời cùng với các Nữ tu Tận Hiến hiền lành, vui tươi. Những câu chuyện vui ngày hè cũng đã bắt đầu rôm rả… Người cũ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng…Người mới dè dặt hơn một chút chỉ trong vòng vài phút giây ngắn ngủi… vì đối với các em, lưu xá là gia đình nhỏ nơi các em học sống tình huynh đệ và lớn lên trong Niềm tin cũng như Tình yêu dành cho Đức Kito. Đến thăm các em mà lòng tôi xôn xao, chợt vui vì được gặp và được làm quen với những tâm hồn rất đơn sơ và trong sáng…những mầm xanh đầy sức sống khao khát vươn lên ngay thẳng giữa một xã hội rất ư bộn bề…

Quay về cộng đoàn, nhịp sống cũng trở nên khác hơn, bận rộn hơn, linh động hơn… Người đi học Thần học, người đi học Giáo lý Đức tin, người tiếp tục chương trình Quản lý Giáo dục… Người lo giấy tờ sổ sách, người thì miệt mài đèn sách, người thì đem cả yêu thương vào những món ăn hàng ngày… Cuộc sống tất bật ấy được dẫn nhịp và lắng đọng lại bởi những giờ Kinh Phụng vụ và những giờ thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể… Người đi kẻ về, căn nhà cứ rộn cả lên nhưng sao lòng bình yên đến lạ…

Ngoài kia tiếng trống trường cất tiếng vang trầm bổng như báo hiệu một năm mới bắt đầu thì trong đây, trong ngôi nhà nhỏ, các nữ tu và đệ tử dòng Tận Hiến lại bắt đầu một năm mới bằng một Thánh Lễ linh thiêng và một bữa ăn huynh đệ ấm áp với những lời cầu chúc cho nhau một chặng đường mới an lành và nhiều những Hồng ân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ