-->
Tĩnh tâm với Lectio Divina
17/06/2013
Lưu xá – nơi học tập và tìm hiểu ơn gọi
18/07/2013
Show all

Tông đồ hè – ‘Bài ca phục vụ’

BÀI CA PHỤC VỤ

Nếu cuộc đời con người được tạo thành từ những nốt trầm nốt bổng rất đỗi tự  nhiên thì sứ vụ tông đồ cũng được viết nên bằng những dấu thăng dấu giáng bất ngờ đầy thú vị. Bây giờ một mình ngồi ngẫm nghĩ, tôi thấy người phục vụ – đời phục vụ cao đẹp biết bao…

Chỉ là một ứng sinh bình thường, giới hạn về khả năng và hiểu biết, tôi bắt đầu sứ vụ hè của mình như một đứa trẻ tập tễnh biết đi. Chưa phải là một nữ tu, nhưng khi đến với chương trình hè tôi được tiếp đón và tôn trọng như một nữ tu thật sự. Những con người tôi gặp rất dễ thương, giàu tình cảm. Bao lo âu, bối rối trước đây tan biến, chỉ còn lại trong mình khao khát yêu và được yêu. Ngày nối tiếp ngày, những nhịp đập hối thúc trong tim tôi cũng tự nhiên nối tiếp. Một cảm giác nếm được, sờ mó được vào tương quan “cho – nhận” : lạ lắm… nhưng hạnh phúc khôn vời!

Tôi đã cho đi được những gì? Chỉ là một chút hiểu biết nhỏ bé về kiến thức giáo lý, về bình giảng thơ văn, về trau dồi Tiếng Việt; chỉ là trao đổi chút kinh nghiệm đầy khiêm tốn về cầu nguyện, gặp gỡ Đức Ki – tô… Đổi lại, Thiên Chúa quảng đại ban cho tôi nhiều gấp bội lần những gì tôi trao gửi. Đó là 31 gương mặt với những tính cách khác nhau ở vùng đất Tân Hải : Láng Cát, Chu Hải, Lam Sơn. Đó là 16 anh chị em cộng sự thuộc 3 Hội Dòng Đức Mẹ Lên Trời: Dòng Đức Mẹ Lên Trời (AA), Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời (OA), Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời (PSA ) đầy khả năng và trách nhiệm. Tôi đã thu được cho mình những kinh nghiệm cao quý về phục vụ, về hợp tác, về tinh thần đệ huynh, về sự lắng nghe và chấp nhận nhau trong công việc.Tôi ôm được cho bản thân những tình cảm yêu thương ở những trái tim thiếu niên chân thành, chất phác. Tôi bây giờ đang bay bổng, bởi lẽ tôi thấy mình như kẻ gặp may, nhận được một món  quà rất hời sau một sự trao đổi, mua bán.3120139233

Dù chương trình “Đến mà xem” lần đầu tiên xuất hiện, với mục đích tổ chức cuộc sống tập thể cho các em nam tuổi từ 13 – 17 trong vòng 3 tuần (23/6 – 14/7/2013) tại nhà tập của anh em dòng Đức Mẹ Lên Trời – Láng Cát,  nhưng lại thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Những anh chị cộng sự của tôi giàu nhiệt huyết, giàu sự hy sinh quảng đại, luôn tạo những điều bất ngờ và hứng khởi cho các em tham gia. Bao nhiêu chương trình được xây dựng, bao cuộc thi đua được sắp đặt đầy lô – gic và có kinh nghiệm như : Rung chuông vàng, Báo tường, ăn nghệ, mật thư, nấu bếp, giặt đồ, thể thao… được thể hiện đầy đủ trong các lĩnh vực đào tạo : giáo dục, kĩ năng, y tế, giải trí. Không chỉ là các em mà là cả tôi và mọi người đều học hỏi được nhiều điều từ các cuộc thi đó.

Tôi là một con người bình thường, mang trong mình thân phận bất toàn, yếu đuối. Vì vậy, khi phục vụ, tôi vẫn không tránh khỏi những phút giây mệt mỏi do áp lực công việc và thời gian. Thế nhưng, chỉ một tiếng “soeur ơi” của các em thôi cũng làm tôi thêm mạnh mẽ, nó như một liều thuốc tăng lực bổ sức cho tôi. Yêu biết mấy những trò tinh nghịch, những ý tưởng đơn sơ tuổi niên thiếu, thương biết bao những cung giọng đang tuổi dậy thì. Nhưng cuộc đời cứ hợp tan tan hợp, có gặp gỡ ắt hẳn có chia ly! Con người càng nhiệt tình làm việc, hăng say phục vụ thì càng cảm thấy thời gian trôi nhanh, bất lực vì không giới hạn được nó. Thấm thoát đã 3 tuần trôi qua : 3 tuần đắm mình theo sự thúc giục của trái tim, 3 tuần hăng say với sức trẻ, với tinh thần phục vụ, 3 tuần hòa mình vào thiên nhiên và con người vùng Tân Hải, và 3 tuần – dù muốn dù không – những tình cảm rất con người, rất tự nhiên được xây đắp. Vì vậy, khi bế giảng chia tay, dễ gì không xúc động! Không chỉ là tôi, mà là những cộng sự của tôi, những học sinh của chúng tôi đều “mong ước thời gian quay trở lại”, hay ít ra cũng mong ước thêm được một tuần…

935821_10201636176406167_1101305975_n

Tôi hài lòng với kinh nghiệm tông đồ thực tế đầu đời của mình. Tôi tự hào về những ơn nhưng không mà Thiên Chúa ban cho tôi và cả những yếu đuối của tôi trong quá trình phục vụ. Ra đi và hành động tôi mới biết và hiểu rõ sự quan trọng của gương chứng tá trong đời phục vụ, tông đồ.Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đầy quan phòng đặt để cho tôi những điều kì diệu tôi không thể đoán trước được. Tôi thầm cảm ơn chị đồng hành của tôi đã động viên tôi “nếu chưa làm được thì cũng hãy đi học hỏi” để hôm nay, tôi có thể hát bài ca phục vụ này.

Như một bản nhạc, các học sinh thân yêu của chương trình “Đến mà xem” là những ca từ đầy mĩ tứ, còn anh chị em cộng sự chúng tôi là những nốt nhạc để tạo nên giai điệu cho bản hòa ca. Nếu như được chọn, tôi sẽ chọn làm một nốt nhạc trầm, âm thầm hòa điệu, âm thầm tan biến…

1000788_10201490592326656_810501814_n

                                                                                                        Marie Joseph Tuyết Ny – Thỉnh sinh oa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ