-->
Lưu xá d’Alzon -” Đến, xem, sống và ở lại!”
15/06/2014
Lễ khấn lại của sr Nhường: “2 tiếng xin vâng”
02/07/2014
Show all

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô – Probation ở Pháp

Khởi hành lại từ Đức Ki-tô

Theo Luật sống của Hội Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, các nữ tu chuẩn bị khấn trọn có một năm để đào sâu ơn gọi của mình, tiếng Pháp gọi là « Probation ». Đây là thời gian các chị em dừng bớt các hoạt động mục vụ để dành thời gian nhiều hơn cho Chúa, cho mình ; để suy nghĩ sâu hơn về đời tu, thấm nhuần hơn linh đạo của Đấng Sáng Lập và đặc sủng của Hội Dòng ; để phân định và chọn lựa đi theo Đức Kitô trọn đời… Song song với việc tổ chức chương trình Probation này tại các Miền thuộc Hội Dòng, Ban cố vấn Tổng quyền cũng tổ chức ba tháng huấn luyện cho một số chị em tại Pháp – nơi Hội Dòng được sinh ra.

Chương trình huấn luyện năm nay diễn ra tại Nhà Tổng quyền (Quận 15, Paris) từ ngày 15/5 đến ngày 15/8 với 7 chị em nữ tu thuộc quốc tịch Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Rwanda, Ouganda, Hàn Quốc và Việt nam. Tuy nhiên, giới hạn địa lý này còn mở rộng hơn khi khám phá rằng sr Janeva, người Ouganda, đến từ Tanzanie và sr Denise, người Congo, đến từ Cote d’Ivoire là nơi các chị em được gửi đi truyền giáo. Bên cạnh sự đa dạng về màu da, về văn hóa và cả ngôn ngữ, các chị em vẫn tìm được rất nhiều điểm chung đủ để chia sẻ và trở nên chị em một nhà : Đức Giê-su Ki-tô, cha d’Alzon, mẹ Marie Correnson, Hội Dòng, những niềm vui và mong ước cho công việc mở rộng Nước Trời…DSCN5325

Ba tháng huấn luyện có vẻ ngắn với rất nhiều nội dung mà Ban Cố vấn Tổng quyền muốn truyền tải cho các chị em : Luật Thánh Augustiô, cuộc đời hai Đấng Sáng Lập, Lịch sử Hội Dòng, Đặc sủng, ba Lời khấn, Đời sống Cộng đoàn, Giáo hội và Công đồng Vaticano II v.v. Bên cạnh các giờ học, các chị em được đi thăm các Hội Dòng trong gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời , Tòa soạn báo Bayard, Nimes- cái nôi của Hội Dòng, các trường học mà Hội dòng đứng tên và đồng hành thiêng liêng… và nhất là, các chị em được trải nghiệm đời sống của một Cộng đoàn quốc tế với sự đa dạng về độ tuổi, quốc tịch và văn hóa.

DSCN5303Như sơ Félicia GHIORGIES, Bề trên Tổng quyền đã nói : « Thời gian huấn luyện này không phải là một khóa học kiến thức mà là thời gian chia sẻ kinh nghiệm, đọc lại đời sống ơn gọi của mình, phân định và lắng nghe tiếng Chúa… ». Thật vậy, những gì các chị em được học hôm nay là những gì các chị em đã được nghe, được hiểu ít nhiều trước đó ; nhưng sau một thời gian sống đời sống cộng đoàn, sau những hoạt động Tông đồ, sau những đối mặt với thách đố của đời sống chứng nhân, chúng trở nên « có da, có thịt và có hồn » hơn.

Mọi hành trình đều cần đến những điểm dừng. Đời sống người tu sĩ cũng cần lắm những khoảng lặng để đào sâu mối tương quan của mình với Chúa và nối kết hơn với anh chị em. Hy vọng thời gian ân sủng này đem lại nhiều « hoa trái thiêng liêng » cho các chị em tham dự và « hoa trái » ấy được tồn tại, được triển nở ở bất cứ nơi nào họ được gửi đến vì lợi ích Nước Trời.

Sr M-E Giang, OA.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ