-->
Hồng ân tiên khấn
18/09/2015
Hôm nay, tôi mặc “Áo Dòng”.
27/09/2015
Show all

Giới trẻ khai giảng năm học mới 2015-2016

” Hãy ở lại trong tình thương của thầy”
(Ga 15,9)
Đó chính là chủ đề của năm sinh hoạt Mục vụ Giới trẻ dòng Đức Mẹ Lên Trời niên khóa 2015-2016. Thật đúng như vậy, từ Bắc- Trung-Nam chúng tôi được mời gọi về đây, đến với mảnh đất Sài Gòn này để ở lại trong tình thương của Thiên Chúa.

Chúa nhật 20 /9 vừa qua, Giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời hân hoan chào mừng ngày khai giảng năm học mới.
Vào lúc 16h00 các anh chị em sinh viên đến từ các lưu xá thuộc gia đình dòng Đức Mẹ Lên Trời đã quy tụ về địa điểm Dòng Tận hiến- Nhập thể- Truyền giáo trong vui tươi và hớn hở. Chỉ chưa đầy 30 phút, khoảng sân đã tràn ngập sắc trắng của chiếc áo đồng phục giới trẻ Đức Mẹ Lên Trời. Các anh chị em gặp gỡ và trò chuyện với nhau, cùng trao nhau những nụ cười rạng rỡ, những lời hỏi thăm thân tình sau gần 3 tháng xa cách. Sau đó mọi người tiến vào Nguyện đường để chuẩn bị cho Thánh lễ khai giảng.
Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của cha Phao lô Nguyễn Văn Hưng (AA), Cha Bosco Nguyễn Văn Đình (OFM), Cha Gioan-Kim Nguyễn Khương Duy (AA), được diễn ra trong bầu không khí sốt sắng và đầy ắp tình huynh đệ. Trong bài giảng, Cha Bosco đã kể lại lịch sử hình thành của các lưu xá với những ngày đầu còn khó khăn và cho đến sự ổn đinh như ngày hôm nay, với những sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần và hơn hết là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Để qua đó, một lần nữa cha lại nhấn mạnh mục đích của việc thành lập các lưu xá sinh viên trên đất Sài Gòn này. Cha nói: “Lưu xá sinh viên không chỉ được mở ra để phục vụ, đáp ứng cho nhu cầu ăn ở cho các con là sinh viên Công giáo xa nhà, nhưng là nơi để các con có thể nuôi dưỡng đức tin cho mình, để sau này các con trở thành một người có ích cho xã hội, và đặc biệt hơn là trở thành một Ki-tô hữu tốt sống theo gương Đức Giê-su Ki-tô.”
Sau thánh lễ là phần chụp ảnh lưu niệm của đại gia đình sinh viên Đức mẹ lên trời cùng với Ban đồng hành. Thật náo nhiệt và ai cũng hứng thú để có được những tấm ảnh đáng nhớ nhất. Tiếp đến mọi người dùng cơm tối với nhau, cầm trên tay hộp cơm do chị Phương Anh chuẩn bị cách chu đáo kèm theo là những câu chuyện ngày hè được tiếp nối. Chúng tôi ở đây” như hơn năm ngàn người năm xưa, đi theo Chúa và được Ngài cho ăn no nê”.
Đến đây, chúng tôi không những được thưởng thức bữa tiệc vật chất mà còn được thiết đãi bữa tiệc tinh thần. Để thay đổi không khí, anh Phaolô Nguyễn Hùng đã cho mọi người khởi động bằng những trò chơi quen thuộc nhưng lại đầy vui nhộn. Vào khoảng 19h00 buổi lễ khai giảng được bắt đầu do Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Hòa phụ trách dẫn chương trình. Mở đầu là vũ khúc ” Vào đời tìm Chúa” do các chị em PSA biểu diễn. Tiếp đến là phần giới thiệu về các lưu xá. Sau đó, Sr. Hòa giới thiệu Ban đồng hành trong năm tới. Gồm quý thầy AA: T.Thọ, T. Xuân, T. Cường, T. Thành, T. Hùng, T. Thế, T.Sinh và quý tu sĩ nữ: Sr Huệ (OA), Sr Lý (OA), Sr. Hòa và Sr. Minh (PSA). Năm nay có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Văn Hưng ( AA) với vai trò là cha Tuyên úy. Sau phần giới thiệu, cha Tuyên úy và thầy trưởng ban Mục vụ giới trẻ có vài điều nhắn nhủ đến các bạn sinh viên. Qua những lời nhắn nhủ đầy tâm tình ấy chúng tôi như lắng đọng lại để nghĩ về bản thân và nghĩ đến các anh chị em khác.
Tiếp theo ca khúc “Mừng tuổi mẹ” do bạn Định Hướng – Thành viên mới của lưu xá A2 gửi tặng các bạn trong ngày khai giảng hôm nay.
Sau tiết mục đó là phần chia nhóm để sinh hoạt. Cũng như năm trước, các sinh viên được chia thành 10 nhóm ngẫu nhiên, để cùng với quý thầy, quý sơ đồng hành thảo luận, học hỏi từ các buổi sinh hoạt định kỳ. Các nhóm quy tụ lại với nhau để thảo luận, phần này cũng náo động không kém! Các thành viên tự giới thiệu về bản thân, mọi người hát mừng một năm mới, mừng thành viên mới và cùng tích cực chọn cho mình một vị Thánh làm tên của nhóm.
Cuối cùng là phần cầu nguyện với nến cháy sáng trong tay. Chúng tôi xếp thành vòng tròn, nhìn ngắm cây nến sáng và cầu nguyện. Cầu nguyện trong tình yêu thương của Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho chúng tôi một ngày vui trọn vẹn này.
Vâng, một ngày thật ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi được gặp nhau và được tiếp tục yêu thương nhau. Sở dĩ chúng tôi được biết nhau, được quan tâm nhau như thế này là do Thiên Chúa tình yêu đã gắn kết chúng tôi lại qua những người trung gian là quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân xa gần. Chúng tôi thầm cảm ơn họ và nguyện chúc Thiên Chúa tuôn đổ tình thương trên mọi người.
Một năm học mới lại đến với những hoạt động mới, dự định mới. Được lắng nghe quý cha, quý thầy nhắn nhủ chúng tôi như có thêm động lực để tiếp bước. Mong sao chúng tôi ý thức được điều đó để có thể cố gắng từng ngày. Và như chủ đề của năm nay, chúng tôi không những được mời gọi hãy sống trong tình yêu thương của Chúa mà còn đem tình yêu ấy đến cho anh chị em của mình. Xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu luôn đồng hành với chúng tôi.

Anna Trần Nên (Lưu xá d’Alzon)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ