-->
Giới trẻ khai giảng năm học mới 2015-2016
25/09/2015
Pháp: Thường huấn “Đời sống cộng đoàn đa văn hóa và tinh thần hiệp thông”
11/10/2015
Show all

Hôm nay, tôi mặc “Áo Dòng”.

«  Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựu trăng rằm, Ngài đến bên tôi cho tình tôi muôn vàn nồng thắm… »

  Đó chính là lời ca đầu tiên được cất lên trong kinh chiều ngày 18-9-2015, ngày mà ba chị em Thỉnh sinh Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn mới : Giai đoạn Tập Sinh.

  Trong năm thỉnh sinh vừa qua, Hội Dòng đã mời gọi các chị em sống với khẩu hiệu « Này con đây, xin hãy sai con đi »(Is 6,8). Chính nhờ lời mời gọi này mà chúng tôi đã xác tín hơn về ơn gọi của mình : ơn gọi sống tỉnh thức trong sự vâng phục và tinh thần truyền giáo. Ba chị em chúng tôi với lòng khao khát dấn thân phục vụ cho Triều Đại của Thiên Chúa, cho giáo Hội và con người, đã được quý Sœur trong Hội Dòng mời gọi và hướng dẫn để tiếp tục bước đi trong giai đoạn mới của đời sống Thánh Hiến. Chúng tôi cảm nhận được tình thương mến mà cộng đoàn Tập Viện, cũng như quý Sœur trong Ban Đào Tạo dành cho chúng tôi qua giờ cầu nguyện ngày hôm nay, và qua những công việc chuẩn bị cho nghi thức vào nhà tập được thêm phần sốt sắng.

Chúng tôi rất cảm động khi được khoác trên mình tấm Tu Phục đã được làm phép – đó là những tấm áo mà Hội Dòng đã trao cho chúng tôi như nói lên sự từ bỏ trần thế để bước theo Đức Ki-tô. Với sự hiện diện của Sœur Bernadetta – Bề Trên Gíam Tỉnh Miền Châu Âu, chúng tôi đã hoàn toàn tự do và tin tưởng nói lên lòng khao khát dấn thân phục vụ của mình cho Thiên Chúa trong Hội Dòng. Và chúng tôi đã được Sœur Bernadetta trao cho dây Thánh giá – đó là dấu chỉ của việc chúng tôi trở thành Tập Sinh Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời.

Hòa chung trong niềm vui này còn có sự hiện diện của Cha Gioankim Duy, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời ; Sœur Thanh Khánh (giám tập) cùng quý Sœur trong Ban Đào Tạo. Tất cả mọi người đã dang rộng cánh tay để chào đón các tân Tập Sinh vừa trở thành thành viên của Hội Dòng. Trong giây phút thiêng liêng này chúng tôi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria.

Trong niềm vui hòa lẫn với niềm ao ước được sống xứng đáng là môn đệ Đức Ki-tô, chúng tôi đã không thể không thốt lên lời cầu nguyện cho ơn gọi của mình, cho những gì mà Hội Dòng đang hướng tới và đặc biệt là sự cộng tác của Cha mẹ  cùng những người thân yêu trong gia đình.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì công ơn sinh thành và dưỡng dục của Cha mẹ cùng với lòng quãng đại của các ngài đã cộng tác trong công trình cứu chuộc của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã gửi đến cho chúng con những người đồng hành, hướng dẫn cùng bước đi với chúng con, giúp chúng con nhận biết bản thân và khám phá ra tình yêu của Chúa trên con đường dâng hiến của mình. Trong tâm tình của những người con xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân trên Hội Dòng và tất cả những ngưỡi đã giúp chúng con lớn lên trong Đời Sống Dâng Hiến

 Maria-Augustine Thủy , tập sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ