-->
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A
11/06/2011
Tổng Công nghị Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời
28/06/2011
Show all

Khóa Liên Tập Viện ở Pháp 2010-2011

Oh là! Tất cả là hồng ân! Bởi vì kỳ thi tốt nghiệp của các bạn trẻ cuối cấp đã kết thúc. Chúng tôi-tất cả « học trò » nơi trường học của Đức Kitô cũng đã hoàn thành năm thứ nhất của tập viện. Chúng tôi gồm có 65 tập sinh (nhiều quốc tịch khác nhau) của 25 Hội Dòng hiện diện ở Pháp. Liên Tập Viên là nơi gặp gỡ hàng năm của tất cả những thành viên là tập sinh và người đồng hành 1 weekend / 1 tháng. Liên tập viện đă hoàn thành 1 cách tốt đẹp sau 8 tháng gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm sống, học hỏi và chia sẻ về nhiều chủ đề khác nhau trong đời sống tu sĩ. « Sứ mệnh truyền giáo » là chủ đề kết thúc năm tập viện vì tất cả được Đức Kitô mời gọi : « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần » (Mt 28 ,19).
Làm thế nào để chúng ta có thể trả lời Ngài trong tinh thần tự do, sẵn sàng bởi Tình Yêu ?
Chúng tôi không thể « KHÔNG »… ! Một cách cụ thể « công việc truyền giáo » mà mọi thành viên của Giáo Hội nói chung và gia đình « Tu sĩ » nói riêng ở đây : « Truyền giáo, chính là được Thánh Hiến ».
Mọi thành viên trong đời sống « Tận Hiến » được mời gọi hãy là chính mình! Ơn gọi trở thành tu sĩ theo Đức Kitô của chúng ta được hiểu một cách khiêm tốn rằng : chúng ta được Thiên Chúa mời gọi và được Ngài chọn « một cách riêng » giữa muôn dân. Dân Israel là một chứng nhân sống động và cụ thể để nói lên điều này (Xh 19, 5-6). Tuy nhiên, chúng ta không vì ân sủng cao quý ấy của Thiên Chúa mà nâng vị trí của chúng ta cao hơn các ơn gọi khác trong gia đình Giáo Hội và xã hội. Ngược lại, bởi ân sủng ban tặng không của Đức Kitô, người tu sĩ chúng ta đựợc quý mến như mọi thành viên Dân Chúa. Ngài mời gọi chúng ta hãy cởi mở con tim để có thể trao ban niềm vui của chính mình và đón nhận tình yêu nơi người anh em khác.
Ra đi vì tình yêu Nước Trời… ! Chúng tôi mời gọi tất cả những ai theo Đức Kitô và tất cả các bạn trẻ có khát khao tìm kiếm hạnh phúc thật sự nơi Thiên Chúa, hãy làm cho khát vọng ấy vang vọng lên trong :

NIỀM VUI là người mang sứ điệp của Tin Mừng được sai đi…

SỰ PHÓ THÁC hoàn toàn nơi Đức Kitô – hoa quả của đời sống nội tâm sâu lắng và dấu hiệu trưởng thành trong Đức Tin.
QUYẾT TÂM BỀN CHÍ đến cùng! Mỗi thành viên tham gia với tinh thần bìnhan và hy vọng nơi Đức Kitô vào sứ mệnh truyền giáo chung của Hội Dòng và Giáo Hội ; và rồi Thiên Chúa là Nguồn Gốc làm nảy sinh hoa quả cho mùa gặt của Nước Trời !Niềm vui và sự may mắn của tất cả chúng ta là được sai đi. Đó là 1 thách thức lớn, tuy nhiên nó cũng là 1 ơn gọi cao quý, đúng không !
 
 
Lê Thị Như Ý,
tập sinh năm nhất OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ