-->
Nam Ban: “Trung Thu Có Chúa”
11/10/2017
Thường huấn khấn sinh: Truyền giáo
15/10/2017
Show all

Chúa Nhật thường niên XXVIII A: Dụ ngôn tiệc cưới

“Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.”    (Mt 22,9)

Tiệc cưới –  trước hết là một buổi tiệc thịnh soạn, có sự chuẩn bị chu đáo từ phía chủ nhà, với cỗ bàn được chọn lựa kĩ lưỡng.

Tiệc cưới – ắt hẳn phải có cô dâu và chú rể, vị chủ hôn và họ hàng nội ngoại đủ đầy.

Tiệc cưới – tất nhiên là một cơ hội, một dịp thuận tiện của gặp gỡ, của niềm vui, của sự chúc phúc, của sự chia sẻ.

Và – tiệc cưới là nơi mà những vị khách được mời tỏ rõ sự lịch lãm, sự tôn trọng, sự đáp lễ đối với gia chủ qua y phục ngày cưới của mình.

Vâng, trên đây là thực tế chúng ta thường thấy trong các tiệc cưới trần thế. Còn tiệc cưới Thánh Thể, chúng ta có chút liên hệ nào không?

Nếu tiệc cưới thế gian mà cần không biết bao nhiêu công sức chuẩn bị cả bên gia chủ lẫn bên thực khách, thì bàn tiệc Nước Trời lại còn đáng công dọn lòng hơn biết bao lần.

Tiệc cưới đó có Bánh Rượu Trường Sinh, mà khi ăn rồi thì không phải đói, và khi đã uống rồi thì chẳng còn lo khát. Mầu nhiệm, và trổi vượt của những món ăn này hệ tại ở việc Bánh Rượu đó là Thịt Máu Chiên Con. Chính Đức Giêsu – Chàng Rể – đã tự hủy ra không vì sự sống của Giáo Hội – Hiền Thê Ngài.

Bàn tiệc của Thiên Chúa thịnh soạn là thế, cao quý là thế, nhưng Ngài lại quảng đại và rộng rãi hơn con người chúng ta rất nhiều. ““Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đó là một buổi đại tiệc không dành riêng cho bất cứ ai, theo một dạng cho không biếu không, chỉ cần những kẻ được mời vui lòng đến dự, chẳng cần phải trả đồng nào.

Xét mình dựa trên đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì dù nghìn lần bất xứng, chúng ta vẫn được gọi mời tham dự buổi đại tiệc Nước Trời.  Chính trong mỗi lần tham dự, chúng ta kín múc được sức sống thần thiêng, và nhận vào hồn không biết bao nhiêu niềm vui và ân sủng.

Ước chi chúng ta luôn biết tận dụng hồng ân cao cả mình đang có là Thánh Lễ ở thế gian, dọn mình ngày càng xứng đáng, tô điểm mình bằng những bộ y phục xứng hợp tiệc cưới, để sẵn sàng chờ đợi một ngày được cùng Chàng Rể vào dự tiệc vui muôn đời trong Nước Trời.

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ