-->
Bình Phước – Tông đồ hè
11/08/2016
Gặp gỡ Sr Eugénie – Bề trên Vùng Pháp
11/08/2016
Show all

Làm mới lại sự dấn thân trong đời sống tận hiến

Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Jr 31, 3)

Lời  “tỏ tình” ngọt ngào vẫn còn vang vọng qua mọi thời  và qua muôn thế hệ, để rồi có biết bao nhiêu người đã sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân xanh và cả cuộc đời để đáp trả lại Tình Yêu ấy, trong đó có 6 chị khấn sinh Việt Nam của Hội dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời, mà chiều nay (2/8/2016) đã tụ họp tại khuôn viên Tập viện, để được một lần nữa cất vang  lời Tình Yêu:

  1. Sr Maria Nguyễn Thục Đoan

  2. Sr Têrêsa Lê Thị Như Ý

  3. Sr Maria Trần Thị Huệ

  4. Sr Maria Nguyễn Thị Lý

  5. Sr Maria Micaen Hoàng Thị Phương Thúy

  6. Sr Maria Phạm Thị Miên

DSC03234

Cha Romeo Ballan – Hội dòng Thừa Sai Thánh Tâm Comboni và Sr Eugénie  KONE Bénin – Bề trên Vùng Pháp

Những cơn mưa đỏng đảnh, chợt đến chợt đi của một chiều hè Sài Gòn không làm cho không khí trở nên khó chịu, nhưng mang lại cảm giác dịu mát và nhẹ nhàng, thật thích hợp cho một ngày lễ quan trọng như hôm nay. Buổi lễ được thêm phần trang trọng và ý nghĩa khi có sự hiện diện của cha Romeo Ballan – Hội dòng Thừa Sai Thánh Tâm Comboni, Sơ Eugénie KONE Bénin – Bề trên Vùng Pháp, Sơ Marie-Paulette Nguyễn Thanh Khánh – Đại diện Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Châu Âu tại Việt Nam, các chị em trong Hội Dòng cũng như sự góp mặt đầy quý báu của thân nhân Sơ Maria Miên – một trong sáu khấn sinh của buổi lễ và đang học tập tại Pháp.

Tiếp sau phần tiếp đón nồng hậu và ấm áp, quý khách tham dự được mời gọi chuẩn bị tâm hồn để bước vào tham dự thánh lễ. Thánh lễ được diễn ra trong không gian đơn sơ, ấm cúng của nguyện đường Tập viện và được cử hành bằng tiếng Pháp nên mang không khí rất trang nghiêm và sốt sắng. Xuyên suốt thánh lễ, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả cách ngọt ngào và đầy xúc động qua bài giảng của cha chủ tế và qua các bài thánh vịnh, thánh ca. Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa, 6 chị khấn sinh đã tiến hành nghi thức tuyên khấn lại trong vòng tay sr Eugénie – Bề Trên Vùng Pháp và dưới sự chứng giám của cha chủ tế, các chị đã long trọng lặp lại cũng như quyết tâm trung thành giữ vững 3 lời khấn: Vâng phục – Khó nghèo – Khiết tịnh.

DSC03229

Cuối thánh lễ, Sơ Marie Đoan – khấn sinh năm 4 đã đại diện các chị em khấn sinh bày tỏ lòng cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn cha chủ tế, tri ân Hội dòng và gia đình đã luôn đồng hành, nâng đỡ, cầu nguyện cho các chị trên con đường theo chân Chúa và cả con đường sứ vụ tiếp theo.

Chương trình được tiếp  nối với bữa ăn thân mật do các chị em trong Hội Dòng tự chuẩn bị, đã được diễn ra trong bầu khí thân tình và đầy ắp tiếng cười. Các thành viên tham dự có thêm cơ hội để gắn kết và chia sẻ niềm vui với các khấn sinh và với Hội Dòng.

Buổi lễ được khép lại với những món quà đầy ý nghĩa và tràn ngập tình thương của các chị em dành cho các khấn sinh, để hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các chị trên con đường dâng hiến kế tiếp của mình.

Quyên chia sẻ: “Được vinh dự thay mặt các chị em tìm hiểu tham dự vào buổi lễ đặc biệt này, em có cảm giác rất bồi hồi và xúc động khi được lắng nghe những lời tuyên khấn của các chị – lời thề hứa luôn trung thành giữ vững tình yêu, giữ vững con đường dấn thân phục vụ Chúa – Giáo hội và nhân loại để Nước Cha có thể trị đến trên khắp tận cùng trái đất. Em ao ước và nguyện chúc các chị khấn sinh sẽ có thêm sức mạnh, bình an và đặc biệt là tình yêu để các chị luôn hạnh phúc và vững vàng tiến bước theo Đấng Trọn Lành – Vua Tình Yêu.”

Chị Soa ( Tập sinh năm 1) cũng bộc bạch: “Ồn ào lặng lẽ”, ồn ào bởi cơn mưa chiều đổ xuống như trút nước, tiếng mưa như nuốt lấy những lời nguyện dâng lễ của Cha, át luôn những lời ca tiếng hát của cộng đoàn phụng vụ. Nhưng vẫn còn đó sự lặng lẽ từ trong tâm hồn. Và đúng hơn phải nói rằng dù tiếng mưa rất lớn nhưng tiếng Chúa mang sức mạnh từ nội tâm. Và còn hơn thế nữa, các chị khấn sinh đang được hâm nóng lại tình yêu thuở ban đầu, nhắc lại lời khấn hứa năm xưa với Đấng Tình Quân.

Và một câu hỏi đã có lời đáp: Rằng các chị đang cảm thấy vui, hạnh phúc chăng? Đúng là như vậy, em cảm nhận được trên từng khuôn mặt của mỗi chị. Và đó cũng là tâm trạng của mỗi chị em trong cộng đoàn, trong Hội Dòng và rộng lớn hơn nữa là Giáo Hội. Bởi sự quảng đại dấn thân của các chị cũng như hạt men trong đấu bột khi các chị sẽ có khởi đầu mới của hành trình sứ vụ mới.

Các chị đã chấp nhận lời gọi của Chúa, đã dám cầm lấy tay Ngài và sẵn sàng để Ngài dẫn dắt. Và giờ phút này từ trong trái tim em cũng cảm được sự thúc đẩy của Chúa, lời mời gọi êm ái của Ngài. Ngài cũng đang khích lệ em qua hình ảnh của các chị. Lời tạ ơn là điều em hiệp cùng các chị trong thánh lễ.”

Têrêsa Ngô Quyên (Tìm hiểu)

DSC03224

Sr Lý đọc lời tuyên khấn lại trước Sr Eugénie KONE Bénin– Bề trên Vùng Pháp

DSC03225

Sr Phương Thúy đọc lời tuyên khấn lại trước mặt sr Eugénie KONE Bénin – Bề trên Vùng Pháp

DSC03238

Các khấn sinh ký tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ